"Chiến lược để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân"
Nhiều người cho rằng hôn nhân giết chết tình yêu, nhưng vợ chồng chị Thư lại là minh chứng ngược lại. Sau 5 năm cưới và có một cô con gái 3 tuổi, tình cảm của họ vẫn mặn nồng như thuở mới yêu. Dù cuộc sống thường ngày có thể làm tình cảm nhạt dần, chị Thư đã tìm ra bí quyết giữ "lửa tình": coi chồng như tình nhân. Chị luôn khéo léo chia sẻ mọi việc với chồng để duy trì sự gắn bó và mới mẻ trong mối quan hệ.
Chị Thư cho rằng, các cô nhân tình thường nói những lời ngọt ngào khiến đàn ông dễ quên về nhà, trong khi vợ ở nhà thì thường càu nhàu, không chịu thể hiện tình cảm. Điều này khiến chồng ngán ngẩm và tìm kiếm sự bù đắp bên ngoài. Chị nhấn mạnh rằng vợ và chồng nên chia sẻ công việc nhà và nuôi dạy con cái để cân bằng cuộc sống, thay vì để vợ gánh hết mọi trách nhiệm. Ở nhà, chị luôn cố gắng phân chia công việc với chồng để duy trì sự hài hòa.
Khi chị Thư bận nấu bữa tối, chồng chị cũng không nhàn rỗi mà chăm sóc con cái và dạy học cho bé, giúp chị nhẹ gánh. Nhờ đó, chị có thời gian chăm sóc bản thân và giữ lửa tình cảm với chồng. Chị luôn chủ động nắm tay chồng khi đi cùng nhau và thường thơm nhẹ vào gáy anh, thì thầm “Em yêu anh”, khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Ngay cả khi cãi nhau, chồng chị cũng chiều chuộng bằng cách đưa gáy ra cho vợ thơm. Anh còn nói rằng quen với những cử chỉ đó, và khi không có chị, anh cảm thấy thiếu thốn. Chị Thư vui mừng vì những hành động nhỏ của mình đã tạo thành thói quen cho chồng.
Chị thường xuyên tạo ra những bất ngờ lãng mạn cho chồng, rủ anh đi thăm lại những nơi gắn bó với kỷ niệm của họ. Dù đã là mẹ, chị vẫn nũng nịu như một đứa trẻ, thậm chí trong lúc nấu ăn, chị không ngần ngại nhảy vào lòng chồng và kêu gọi anh xuống bếp giúp. Dù chồng có giả vờ bực bội, nhưng thực tế anh luôn vui vẻ và đáp ứng yêu cầu của chị. Mỗi sáng, chị cũng giữ thói quen nhắn tin tán tỉnh chồng như lúc mới yêu.
Chị Thư chia sẻ: “Chỉ mất vài phút nhưng hiệu quả rất lớn!” Chị thường tạo những bất ngờ lãng mạn cho chồng và rủ anh thăm lại những nơi gắn bó với kỷ niệm của hai người, để nuôi dưỡng tình cảm. Chị nói: “Không tốn nhiều công sức, chỉ là thường ngày chúng ta dễ xao nhãng vì bận rộn.” Chị cũng cho biết, vào cuối tuần, hai vợ chồng thường gửi con ở nhà ông bà để có không gian riêng, nhắn nhủ: “Hãy coi chồng như tình nhân, anh ấy sẽ rất thích, và bạn cũng sẽ nhận lại sự ngọt ngào từ anh ấy.”


Source: https://afamily.vn/chien-luoc-giu-chong-2014110112542260.chn